29/10/2025
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1.38).
Đức Maria đã thưa “Xin Vâng” trước thánh ý Chúa. Vậy bạn có dám thưa “Xin Vâng” trước mọi hoàn cảnh hay thử thách không?
Trước khi suy ngẫm, chúng ta hãy cùng nhớ lại đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (1. 26-38). Khi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai tên là Giêsu, Đấng sẽ nên cao cả và được gọi là Con Thiên Chúa. Maria đã thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần liền đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa ”. ... "Vì đối với Thiên Chúa, không có việc gì là không thể làm được." Và bấy giờ bà Maria thưa : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Lời “Xin Vâng” của Mẹ Maria không chỉ là một lời đáp nhất thời, mà là cả sự tin yêu và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Qua lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ đã dạy cho chúng ta rằng, phải tin tưởng và phó thác mọi sự, ngay cả khi đối mặt với những thử thách khó khăn, trong sự tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa, đặt trọn niềm tin và sự phó thác vào kế hoạch của Người. Mọi sự mà Mẹ Maria không biết trước đều đã được Thiên Chúa sắp đặt. Vậy tại sao chúng ta không một lần phó thác bản thân cho Ngài?
Chúng ta hãy học hỏi nơi Mẹ Maria bằng cách sống với tinh thần “Xin Vâng” để ta biết chấp nhận mọi thử thách, chu toàn bổn phận và phục vụ tha nhân, biết thương yêu và tha thứ cho nhau. Dù bạn có gặp khó khăn hay thử thách, cũng đừng buồn phiền, bởi mọi sự đều nằm trong bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa chúng ta.
Phanxicô Hồ Minh Trực