04/11/2025
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Luôn nhớ sinh nhật con trai, còn sinh nhật con gái thì… đợi Zalo nhắc mới nhớ 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Vì thương con trai trượt cấp 3, trượt đại học, nên bắt con gái – học sinh top đầu Ngô Quyền – phải chọn trường thấp nhất thành phố để con trai đỡ tủi 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Hào phóng cho con trai đi luyện thi khắp nơi, nhưng tới lượt con gái thi đại học lại chẳng có nổi 1 xu học lớp luyện thi 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Có thể vay trăm triệu để cúng bái, nhưng tiếc vài chục nghìn cứu mạng con gái 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Thà mua nhà đứng tên con trai, còn con gái thì…
– Để cho con trai gom hết đồ của con gái bỏ lại nhà cũ như rác — không rõ muốn dọn đồ hay dọn luôn đứa con gái đi 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Khi con gái đau đến mức muốn kết thúc, vẫn có thể nói với bác sĩ là “nó ngộ độc thực phẩm” — chắc vì nói thật sợ bác sĩ cứu được nó 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Nghe con trai gọi đồ của em mình là “rác”, vẫn bênh: “Nó giận thôi mà” — vì mẹ cũng nghĩ vậy, phải không? 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Khi con trai nói dối về việc bằng bác sĩ của con gái bị hỏng, lại quay sang mắng con gái — công bằng chắc là thứ xa xỉ nhất trong nhà 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Thà đổ lỗi “vì lo cho con gái nên con trai phải nghỉ học”, chứ nhất định không nhận con trai học dốt 😌
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Cho con trai hẳn một căn nhà
– Còn con gái? Một đồng mua nhà, 1 cắc mua đất, một xu xây nhà cũng không 😌 nhưng vẫn nhận cưu mang con gái, vẫn vỗ ngực cho con gái "ít" tiền mua nhà
Chúc mừng sinh nhật người mẹ...
– Đi khắp nơi kể chuyện sai sự thật về con gái, rồi vẫn tự hào nói: “Tôi không bênh cô thì thôi sao tôi phải đi nói xấu cô” 😌
Chúc mừng sinh nhật người bà ngoại...
– Chuẩn bị sinh nhật cháu nội trước cả nửa tháng, còn sinh nhật cháu ngoại thì chẳng bao giờ nhớ 😌
– Trong tiệc cháu nội, để cháu ngoại ăn cơm nguội rồi gào lên “tôi có để phần cho nó đấy” — ừ, phần cơm nguội mà vẫn tự hào 😌
Chúc mừng sinh nhật người luôn nói:
“Con nào cũng là con, cháu nội cũng như cháu ngoại.”
Ừ, được cái nói hay lắm — chỉ tiếc hành động chẳng bao giờ giống lời 😔
Happy Birthday 🎂😏