* Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo hạt Nam Định, sống đời sống phúc âm.
* Nâng đỡ, giúp đỡ động viên nhau trong học tập, công việc và cuộc sống. VÀI NÉT VỀ NHÓM SINH VIÊN CÔNG GIÁO NAM ĐỊNH
Nhóm SVCG Nam Định ban đầu gồm có 18 anh chị em từ giáo xứ Nam Định, nhóm chính thức thành lập vào lễ Giáng sinh 1996. Những thành viên ban đầu của nhóm có 11 bạn nam và 7 bạn nữ đa số là SV n
ăm thứ hai, còn lại là sinh viên năm thứ nhất của các trường Đại học tại Hà Nội: Đại học Quốc Gia, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Y, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Luật, Đại học Tài chính- Kế toán, Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Đông Đô. I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP. Thấm nhuần truyền thống của giáo xứ Nam Định, nơi các hội đoàn đều hoạt động rất mạnh, 18 anh chị em của nhóm trước khi lên Hà Nội học đều đã từng tham gia ca đoàn, các lớp giáo lý tại Nam Định và trong số đó có nhiều người đã chơi thân với nhau từ nhỏ, tình như anh em ruột. Lên Hà Nội học tập anh chị em lại ở cùng nhau nên rất hay tổ chức giao lưu, giúp đỡ nhau học tập, chia sẻ kinh nghiệm sống, tình cảm lại thấm đậm như trước. Từ đó anh chị em mới nảy sinh ý tưởng thành lập nhóm sinh viên xứ Nam Định. Khi đó ở Hà Nội hầu như chưa có nhóm sinh viên của giáo xứ nào. Trước khi thành lập nhóm, anh chị em đã có nhiều buổi họp, thảo luận về tổ chức, mục tiêu hoạt động của nhóm. Sau cùng cũng đã tìm được tiếng nói chung. Nhân lễ Noel 1996, anh chị em đã tập hợp đông đủ và tổ chức mừng lễ long trọng tại Nhân Chính. Anh chị em đã làm hang đá, cây thông Noel, chăng đèn kết quả rất đẹp, và rất nhiều quà, mỗi bạn chuẩn bị một món quà độc đáo. Chương trình văn nghệ cũng được tổ chức rất đặc sắc do nhóm đã chuẩn bị rất kỹ các bài hát mừng đêm Giáng Sinh. Cuộc liên hoan đã diễn ra rất vui tươi và hào hứng từ 20h đến 22h, sau bài phát biểu của một sáng lập viên, cả nhóm đã thảo luận và nhất trí bầu ra trưởng nhóm và 2 phó trưởng nhóm điều hành nhóm. Đến 23h, cả nhóm đến dự lễ nửa đêm tại Nhà Thờ Thái Hà. II. TỔ CHỨC VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM.
1. Tổ chức của nhóm:
- Điều hành hoạt động của nhóm là Ban điều hành gồm 3 người: 01 nhóm trưởng, 02 phó nhóm trưởng. Ngoài ra nhóm còn bầu một thủ quỹ và một người chuyên phụ trách về đời sống.
- Nhiệm kỳ của Ban điều hành do cuộc họp của nhóm quyết định.
- Ban điều hành thường xuyên nhóm họp đề ra các chương trình hoạt động cụ thể cho mỗi buổi sinh hoạt. Hoạt động này luôn ổn định và được duy trì.
2. Mục tiêu hoạt động của nhóm:
Đây là vấn đề rất quan trọng và được anh chị em bàn nhiều, có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Song qua quá trình làm việc, anh chị em đã đạt được những đồng thuận:
* Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo hạt Nam Định, sống đời sống phúc âm.
* Nâng đỡ, giúp đỡ động viên nhau trong học tập, công việc và cuộc sống. III. TẠI SAO NHÓM LẠI CHỌN THÁNH DON BOSCO LÀM QUAN THẦY. Thánh Don Bosco (16/ 8/ 1815 – 31/1/1888), Ngài là nhà chinh phục tâm hồn lớn nhất đương thời, nhất là đối với giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ bị bỏ rơi. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Pio XI phong Thánh và ban tặng tước hiệu “Cha và thầy của thanh thiếu niên” ngày 1/ 4/ 1934. Đứng trước tấm gương sáng về bác ái, tận hiến dấn thân hết mình cho giới trẻ, nhóm đã quyết định chọn Ngài làm quan thầy cầu bầu cho nhóm. Hàng năm, cứ đến 31/ 1 – dịp lễ quan thầy, anh chị em trong nhóm đều tổ chức mừng lễ sốt sáng. IV. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM. Hoạt động của nhóm rất phong phú, và đa dạng và diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Nhóm đã liên hệ và tổ chức tốt nhiều buổi học giáo lý, nhiều buổi chia sẻ kinh thánh rất sôi nổi, bổ ích và vô cùng lý thú, có sức cuốn hút. Nhóm cũng thường xuyên được gặp gỡ , trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo và cuộc sống với các Cha, các thầy. Trước và sau các cuộc gặp gỡ đó, bao giờ nhóm cũng họp bàn, chia sẻ với nhau. Thỉnh thoảng nhóm cũng xin tổ chức các buổi tĩnh tâm và các giờ chầu rất sốt sáng và thu nhiều ơn ích. Và không thể quên được những giờ tĩnh tâm đêm thứ năm tuần Thánh, nhóm đã tổ chức chầu suốt đêm để đọc kinh, hát, cầu nguyện, ngắm, chia sẻ lời Chúa, khi ra về anh chị em ai ai cũng thấy tâm hồn mình rung hưởng, lâng lâng một cảm xúc thiên giới, buổi sáng hôm sau mọi người vẫn đi học bình thường mà không một ai cảm thấy mệt mỏi. Anh chị em cũng rất quan tâm giúp đỡ nhau học tập, một quyển sách hay, một giáo trình hay có thể được truyền tay tới mọi người. Ai cũng ý thức được rằng việc học là cực kỳ quan trọng. Vào các dịp 8/3 , 20/10 … và sinh nhật của các bạn thường được tổ chức rất vui nhộn. Nhóm còn đến tặng quà, đàn hát, ngâm thơ, chơi các trò chơi và giao lưu với các bạn khác. Trong nhóm có nhiều người biết chơi các trò chơi và các hoạt động khác luôn luôn được anh chị em hưởng ứng, nhiệt tình tham gia.
Đã hơn 10 năm kể từ khi hoạt động đến nay, nhóm sinh viên công giáo Nam Định đã có nhiều thay đổi, số lượng thành viên của nhóm ngày gia tăng không chỉ trong giáo xứ Nam Định mà đã mở rộng ra toàn giáo hạt Nam Định với các xứ Bảo Long, Xuân Bảng, Vĩnh Trị, Phú ốc…... Rất nhiều người trong nhóm đã ra trường và công tác trên khắp miền đất nước. Có nhiều người đã đi du học nước ngoài, song mọi người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, động viên khuyến khích nhau trong cuộc sống, học tập và công tác như ngày nào vẫn còn ôm ấp những ước mơ cháy bỏng. Mỗi khi có dịp về Hà Nội công tác, anh chị em ở xa lại có dịp được gặp nhau, hàn huyên, tay bắt mặt mừng và cảm thấy cuộc đời sinh viên của mình thật vui tươi và hạnh phúc. Trong mỗi chúng ta, kỷ niệm về thời sinh viên chắc sẽ khó phôi pha. Tôi không thể ghi lại hết những kỷ niệm đã thành dấu ấn của một thời yêu mến, của một thời “tim rực máu đỏ, tình yêu xanh xanh” mà chỉ có thể ghi lại lời dặn dò của một người Cha già đáng kính “Dù chúng con ở đâu, làm bất cứ việc gì và ở cương vị nào thì chúng con hãy luôn nhớ mình là người Kitô hữu và đừng giống như những viên sỏi lạnh lẽo nằm cạnh nhau".