05/06/2026
🍃 KẾT THÚC SỨ VỤ THẦY ĐỒNG HÀNH BAN LỄ SINH (07.07.2025 - 06.06.2026 🍃
Có những cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng lại để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người.
Hôm nay, khi Thầy Tôma Aquino Trần Văn Hùng chuẩn bị trở về Nhà Dòng để tiếp tục hành trình đào tạo và sứ vụ mới, chúng con bỗng nhận ra rằng đã có 334 ngày Thầy hiện diện cùng Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đại Lộ.
334 ngày không quá dài, nhưng đủ để viết nên một hành trình đầy yêu thương, trách nhiệm và những kỷ niệm không thể nào quên.
334 ngày qua, Thầy không chỉ là người đồng hành, người hướng dẫn, mà còn là người anh luôn âm thầm quan tâm, nâng đỡ và dìu dắt chúng con trưởng thành hơn trong đời sống đức tin cũng như trong sứ vụ phục vụ bàn thánh.
Chúng con sẽ nhớ mãi những giờ tập Giúp lễ dưới mái nhà thờ thân quen, những buổi sinh hoạt đầy tiếng cười, những lần chuẩn bị cho các ngày lễ lớn của giáo xứ, những lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng chan chứa tình thương của Thầy.
Đặc biệt hơn cả là những chuyến đi thu gom ve chai trên chiếc xe ba gác thân quen.
Chiếc xe ba gác ấy không chỉ chở những bao ve chai, giấy vụn hay những món đồ cũ được giáo dân trao tặng, mà còn chất chứa biết bao tiếng cười, những câu chuyện và những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.
Chúng con vẫn nhớ hình ảnh Thầy cùng chúng con rong ruổi qua từng con đường, từng ngõ nhỏ của giáo xứ. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, Thầy vẫn luôn hiện diện, cùng làm, cùng vất vả và cùng vui với chúng con.
Những chuyến xe tưởng chừng bình thường ấy lại trở thành những bài học quý giá về sự hy sinh, tinh thần phục vụ, lòng quảng đại và tình yêu dành cho giáo xứ.
Có lẽ điều quý giá nhất mà Thầy để lại không phải là những công việc đã hoàn thành, mà là những hạt giống đức tin, lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ đã được gieo vào tâm hồn mỗi người Ban Lễ Sinh.
Ngày mai, Thầy sẽ trở về Nhà Dòng để chuẩn bị cho những dự định và sứ vụ mới mà Thiên Chúa trao phó. Chúng con hiểu rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều có lúc phải chia xa, nhưng những gì Thầy đã trao ban sẽ luôn ở lại trong lòng chúng con.
Xin cảm ơn Thầy vì đã đến với Giáo xứ Đại Lộ Chúng con.
Xin cảm ơn Thầy vì đã yêu thương và đồng hành cùng Ban Lễ Sinh.
Xin cảm ơn Thầy vì những hy sinh âm thầm, những lời động viên chân thành và những bài học quý giá mà Thầy đã dành cho chúng con trong suốt 334 ngày qua.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Thầy, ban cho Thầy sức khỏe, bình an, niềm vui và lòng nhiệt thành để tiếp tục bước đi trên con đường dâng hiến.
💙 334 ngày hiện diện – Một hành trình khép lại.
💙 Nhưng tình yêu thương và những kỷ niệm đẹp sẽ còn ở lại mãi.
Tạm biệt Thầy Tôma Aquino!
Cảm ơn Thầy vì đã là một phần thanh xuân thật đẹp của Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đại Lộ.