21/05/2026
🌅NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA NIỀM HY VỌNG 😍
Đây là đôi dòng bộc bạch của một Thỉnh sinh muốn gửi trao tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Bố Mẹ và quý Dì đã luôn đồng hành với em trên con đường dâng hiến của mình. Ước mong các bạn trẻ cũng nghe được lời mời gọi yêu thương của Chúa ngang qua những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của mình.
NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG CỦA NIỀM HY VỌNG
Trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều được soi dẫn bởi những “ngọn hải đăng” âm thầm nhưng trung kiên, giúp ta định hướng và vững bước giữa muôn nẻo đường. Con cũng là người đã và đang lãnh nhận biết bao hồng ân: tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, sự chở che của Bố Mẹ, và sự nâng đỡ đầy yêu thương từ Hội dòng. Có một vị giáo sư từng dạy con rằng: “Người nào biết sống tâm tình biết ơn là người hạnh phúc”. Thoạt nghe, câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với con, đó là bài học con phải học suốt cả cuộc đời. Bởi chính nhờ biết ơn, con học được cách sống hy vọng; và khi sống hy vọng, con cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực.
Giêsu – Ngọn hải đăng trung kiên của con.
Chính tình yêu của Chúa đã khơi dậy nơi tâm hồn con những khát khao, khắc khoải được sống cho Ngài. Ngài còn nói với con rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16), giúp con xác tín hơn, hy vọng hơn vào tình yêu nhưng không mà Ngài dành cho con, bởi “Người gọi những kẻ Người muốn” (Mc 3,13).
Trong từng khoảnh khắc của đời sống, Chúa vẫn không ngừng thổi vào tâm hồn con lời khích lệ đầy sức mạnh: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9), để con có thể can đảm thi hành thánh ý Ngài. Chiêm ngắm mẫu gương vâng phục trọn vẹn của Chúa Giêsu, con khao khát được dâng hiến trọn vẹn cuộc đời hèn mọn này cho bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa.
Qua đó, con muốn cất lên lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã yêu thương, chọn gọi và cho con được trở nên khí cụ bình an của Ngài giữa trần gian. Hơn thế nữa, Chúa còn cho con cơ hội được đến và ở lại trong tình yêu của Ngài, để từ đó kín múc những hồng ân cao cả chỉ có nơi Thiên Chúa. Con nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành, ban ơn nâng đỡ, để cuộc đời con mãi là khúc ca tri ân được dệt nên trong niềm hy vọng mà dâng lên Thiên Chúa, Đấng con hằng khao khát. Xin cho con luôn ý thức rằng tâm tình tạ ơn không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng phải được thể hiện bằng sự trưởng thành trong đời sống tự nhiên và siêu nhiên, bằng một tâm hồn có Chúa và khát vọng làm sáng Danh Ngài.
Bố mẹ - Ngọn hải đăng gieo mầm hy vọng trong con.
Thiên Chúa đã yêu con ngang qua tình yêu hy sinh và âm thầm của Bố Mẹ. Bố Mẹ không chỉ là những người sinh thành và dưỡng dục con, mà còn là những người thầy đầu tiên dẫn con đến với Chúa, gieo vào tâm hồn con hạt giống của niềm cậy trông và hy vọng. Nơi Bố Mẹ, con cảm nhận được một tình yêu bao la vô điều kiện, được thể hiện qua những tháng ngày vất vả lo toan cơm áo gạo tiền, đồng thời kiên trì xây dựng và củng cố đức tin cho con cái. Tất cả chỉ hy vọng đổi lấy cho con một đời sống hạnh phúc.
Từ thuở ấu thơ, Bố Mẹ đã âm thầm đặt nền móng đức tin cho con qua những buổi tham dự Thánh lễ, những giờ Chầu Thánh Thể, những lần đọc kinh nơi đền các Thánh. Những hạt giống đức tin ấy, nhờ tình yêu và sự kiên nhẫn của Bố Mẹ, hôm nay đã bắt đầu trổ sinh hoa trái. Khi con quyết định bước theo con đường dâng hiến, Bố Mẹ và anh chị đã hoàn toàn ủng hộ, nâng đỡ con bằng cả niềm tin và tình yêu.
Con xin tri ân Bố Mẹ và anh chị vì đã yêu thương, hy sinh và tạo mọi điều kiện để con có được một cuộc sống tốt đẹp. Con muốn thưa lên rằng: “Bố Mẹ ơi, con yêu Bố Mẹ thật nhiều. Con sẽ cố gắng tu thật tốt để cầu nguyện cho Bố Mẹ mỗi ngày. Khi rời mái ấm gia đình để bước vào nhà Chúa, con đã trao phó cả gia đình mình cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, xin Ngài luôn gìn giữ, chở che và dẫn dắt gia đình mình sống mỗi ngày thánh thiện hơn và yêu Chúa nhiều hơn”.
Hội Dòng- Ngọn hải đăng giúp con sống niềm hy vọng.
Thiên Chúa đã trao ban cho con một mái nhà thiêng liêng để thuộc về, đó chính là Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp thân yêu. Nơi đây, con được gặp gỡ những con người mang hình ảnh của Chúa, sống như Chúa và hiến dâng trọn vẹn cho Chúa. Các Dì trong Ban Tổng Cố vấn như những người thuyền trưởng tận tụy, không ngừng nỗ lực dấn thân xây dựng và lèo lái con thuyền Hội dòng tiến về phía trước.
Bên cạnh đó, toàn thể quý Dì trong Hội dòng luôn là những tấm gương sáng sống động, âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ chúng con trên hành trình dâng hiến. Nơi quý Dì, con học được những bài học quý giá về tình yêu thương, sự hy sinh, kiên trì và dấn thân. Chính những bài học ấy đã giúp con ngày một trưởng thành hơn trong đời sống ơn gọi và cảm nếm sâu xa hơn tình yêu của Thiên Chúa.
Nhân đây, con xin dâng lời tri ân chân thành đến quý Dì trong Ban Tổng Cố vấn, quý Dì Giáo sư, quý Dì nhà An dưỡng, đặc biệt là quý Dì Giáo và toàn thể quý Dì trong Hội dòng đã yêu thương, dạy dỗ và cầu nguyện cho con bằng nhiều cách này hay cách khác. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên quý Dì; xin Mẹ Maria cầu bầu để quý Dì luôn kiên vững trong ơn gọi và đem nhiều linh hồn về cho Chúa.
Cuộc đời con được soi sáng bởi nhiều ngọn hải đăng rực rỡ và trung kiên. Chính nhờ những ánh sáng ấy, con nhận ra mình là một thụ tạo được yêu thương cách đặc biệt. Từ đó, con học biết yêu Chúa mỗi ngày một hơn, yêu thương mọi người và nỗ lực sống tốt để đáp đền ân tình của Thiên Chúa.
Anna Việt Trinh