01/12/2026
Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhưng cũng đầy cảm xúc lẫn lộn.
Hai năm trước, một nhóm tín hữu người Việt tại Louisville cảm thấy lạc lõng, bối rối và tổn thương bởi những năm tháng tinh thần bị lạm dụng và tội lỗi. Họ như những con chiên không có người chăn dắt. Họ khao khát một nơi để phát triển đức tin và lan tỏa ánh sáng Phúc Âm đến bạn bè và gia đình người Việt của mình. Chúa đã ban cho Destiny và tôi cùng một tấm lòng để chăn dắt và giúp họ biết và trưởng thành trong Chúa Giê-xu. Chúng tôi đã mở rộng tấm lòng và ngôi nhà của mình. Chúng tôi bắt đầu nhóm họp để tìm kiếm Chúa và rõ ràng là Ngài đang kêu gọi chúng tôi và nhóm này để làm cho Chúa Giê-xu được biết đến trong cộng đồng người Việt tại Louisville.
Trong hai năm qua, nhà và tầng hầm của chúng tôi đã trở thành nơi hình thành Hội thánh Hy Vọng. Chúa đã chữa lành, phát triển, cứu rỗi và biến đổi chúng tôi theo rất nhiều cách. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi nhóm họp vào Chủ nhật tại nhà. Ngôi nhà của chúng tôi đã trở thành nhà của họ. Nhà bếp của chúng tôi là nhà bếp của họ. Bàn ăn của chúng tôi là bàn ăn của họ. Tầng hầm của chúng tôi là của họ.
11 nhà truyền giáo đã đến thăm chúng tôi. 6 người trong số đó đến từ Việt Nam. Tổng cộng có 72 khách, chủ yếu từ các tiểu bang khác, đã đến để xem Chúa đang làm gì! Chúng tôi đã có khách từ Upstream Collective, Reaching and Teaching, IMB và các mục vụ Ligonier tham gia cùng chúng tôi. Ngày hôm nay tràn ngập sự thờ phượng và nước mắt khi chúng tôi tạ ơn Chúa và nói lời tạm biệt với không gian nhóm họp đặc biệt này.
Trong 1 Sa-mu-ên 7:12, Sa-mu-ên dựng một tảng đá kỷ niệm gọi là Ê-bên Ê-xe, một tảng đá giúp đỡ, nói rằng: "Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng ta cho đến bây giờ." Điều đó đúng với chúng tôi! Khi các nhà thờ địa phương khác và các lãnh đạo giáo phái ngần ngại đến hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi, Chúa đã không bỏ rơi chúng tôi. Điều đó không phải là chỉ trích bất kỳ nhà thờ hay tổ chức địa phương nào, đó chỉ là một thực tế mà ân điển của Chúa đã giúp chúng tôi trưởng thành và định hình chúng tôi. Vì vậy, hôm nay, chúng tôi dựng lên tảng đá Ê-bên Ê-xe của riêng mình để ghi nhớ cách Chúa đã gặp gỡ và giúp đỡ chúng tôi ngay tại không gian này. (xem hình ảnh)
Nhưng bây giờ chúng tôi hướng về phía trước với những gì Chúa sẽ làm tiếp theo. Chúa đã ban phước cho chúng tôi trong năm nay bằng sự hợp tác với Nhà thờ Baptist Cardinal Hill và họ đã rộng lượng mời chúng tôi sử dụng không gian của họ để thờ phượng và nhóm họp. Chúng tôi mong chờ được chứng kiến cách Chúa sẽ tiếp tục phát triển, hướng dẫn và sử dụng chúng tôi khi chúng tôi nỗ lực để Chúa Giê-xu trở thành Đấng duy nhất được thờ phượng trong các gia đình Việt Nam. Ca ngợi Chúa!