13/05/2024
Ngày 13 tháng 5 năm 2024 - LỄ MỪNG KÍNH CHÂN PHƯỚC IMELDA LAMBERTINI
🙏Bổn Mạng của Dòng Đa Minh Chân Phước Imelda
🙏 Bổn mạng và mẫu gương cho các em thiếu nhi rước lễ lần đầu.
✨ Cầu xin cho mỗi chúng ta, nhờ lời cầu bầu của Chân phước Imelda, trở nên những tông đồ của Bí tích Thánh Thể!
-------------
Cuộc đời của Chân phước Imelda Lambertini
Truyền thống Đa Minh cho chúng ta biết rằng Chân Phước Imelda Lambertini được sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Bologna, Ý vào năm 1322. Cha mẹ ngài đã nuôi dạy ngài yêu mến đức tin Công giáo của mình, ngài đã phát triển lòng yêu thích cầu nguyện, đặc biệt là Thánh lễ. Năm lên 9, Imelda xin phép để đến sống với các nữ tu Đa Minh tại một tu viện lân cận. Dù đây là một quyết định khó khăn nhưng cha mẹ ngài đã biết được ước muốn sâu xa của con mình và giao phó việc mọi sự cho các nữ tu Đa Minh tại Val di Pietra.
Chuyện kể rằng chân phước Imelda đã khao khát mãnh liệt để được cho phép rước Mình Thánh Chúa như các nữ tu khác, nhưng vào thời điểm đó, Imelda chưa đủ tuổi đê rước lễ. Lời cầu xin của cô hết lần này đến lần khác bị từ chối kèm với lời giải thích rằng phải đợi cho đến khi lớn hơn và chuẩn bị kỹ hơn. Trong thời gian đó, Imelda đã phải bằng lòng với câu trả lời này và tiếp túc phát triển đời sống cầu nguyện nội tâm của riêng mình theo những cách đơn giản như trẻ thơ. Các vị thánh, những câu chuyện mà Imelda đã học được từ cha mẹ và từ các nữ tu, đã trở thành “những người bạn đồng hành bí mật”và có lẽ đã góp tay vào việc nuôi dưỡng niềm khao khát được đón nhận Chúa Giêsu một cách thân mật trong Bí tích Thánh Thể mà ngài cảm thấy. Trong những cuộc trò chuyện riêng với Chúa Giêsu, Imelda với sự mãnh liệt của một đứa trẻ, tiếp tục tìm hiểu Chúa Giêsu một cách sâu sắc hơn và khao khát Ngài hơn nữa.
Vào ngày Lễ Vọng Chúa Thăng Thiên, 12.5.1333, Imelda ở tại chỗ của mình trong nhà nguyện, lặng lẽ cầu nguyện trong khi các chị em rước lễ. Sau Thánh lễ, khi một nữ tu đang dọn dẹp bàn thờ, sơ nghe thấy tiếng động và nhìn lên ca đoàn thì thấy một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu trên đầu Imelda, với Mình Thánh lơ lửng trong ánh sáng. Vị linh mục được gọi vào ngay sau đó và cha hiểu rằng chính Chúa Giêsu đang bày tỏ mong muốn của Ngài. “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta và đừng ngăn cản chúng”. Vị linh mục ấy lấy Mình Thánh ấy và đưa cho Imelda như là lần Rước lễ lần đầu.
Các nữ tu đã ngạc nhiên và vui mừng trước hồng ân cao cả mà Chúa đã ban cho đứa trẻ cũng như cho tu viện của họ. Mẹ bề trên cho phép Imelda ở lại một lúc để tạ ơn, rồi mời cô vào dùng bữa sáng. Với nụ cười trên môi, Imelda vẫn quỳ khi các sơ rời đi. Tuy nhiên, khi được gọi, Imelda vẫn bất động, ngài đã chết với một niềm vui thuần khiết, và không còn gì để mong muốn hơn nữa.
Câu chuyện của Blessed Imelda đã nhắc nhở mỗi người chúng ta: những người có trái tim đơn sơ mới được ban phước và nếu không trở nên giống như những đứa trẻ, chúng ta không thể vào được Nước Thiên Đàng.
Ngày 20.12.1826, Ðức Lê-ô XII đã chuẩn y việc phong chân phước cho Imelda.
Ðức Pi-ô X đã đặt chân phước I-men-đa làm bổn mạng và mẫu gương cho các em thiếu nhi rước lễ lần đầu.