16/08/2026
🌿 VU LAN BÁO HIẾU – NGÀY CỦA LÒNG BIẾT ƠN
🌱 Hạt giống của hạnh phúc
Giữa cái nắng oi nồng của cuối mùa hạ, tưởng chừng thời tiết sẽ làm chùn bước những trái tim thơ bé – những thế hệ đang lớn lên và tiếp nối. Thế nhưng, tại Chùa Vạn Phúc trong Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta lại được nhìn thấy một hình ảnh thật đẹp: những bạn nhỏ tìm về chùa trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, mang theo sự hồn nhiên, trong sáng và những tấm lòng biết ơn.
Có lẽ, lòng biết ơn không chỉ nằm trong một lời “cảm ơn” được nói ra, mà còn được biểu hiện bằng sự hiện diện trọn vẹn, bằng ánh mắt biết lắng nghe, bằng nụ cười sẻ chia và sự chân thành dành cho những người xung quanh.
Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười hồn nhiên của các em hôm nay cũng chính là những đóa hoa biết ơn dâng lên cha mẹ – những bậc sinh thành đã trao cho các em sự sống và tình yêu thương.
Theo lời Đức Phật dạy, người biết tri ân và báo ân là người đang nuôi lớn những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn. Biết ơn cha mẹ đã sinh thành, biết ơn thầy cô đã chỉ đường, biết ơn bạn bè đã đồng hành; biết ơn những thuận duyên, nghịch duyên giúp ta trưởng thành… Và đôi khi, biết ơn cả những điều tưởng chừng không thuận lợi.
Bởi chính trong cái nắng oi ả ấy, chúng ta càng nhận ra một điều thật giản dị: khi trong tim có niềm vui và sự trân quý, không có hoàn cảnh nào có thể ngăn bước chân hướng thiện.
🌱 Mong rằng, những hạt giống của lòng biết ơn được gieo xuống trong mùa Vu Lan này sẽ tiếp tục nảy mầm trong trái tim mỗi bạn nhỏ, mỗi người tham dự.
Để rồi từ hôm nay, chúng ta biết sống chậm hơn một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, nói lời cảm ơn nhiều hơn một chút; biết trân quý những gì đang có và sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Bởi khi trái tim biết cúi xuống để tri ân, cũng là lúc tâm hồn được nâng lên bằng hạnh phúc và bình an. 🙏🌸
—-
🪷Thanh Niên Phật Tử Chùa Vạn Phúc🪷
🔸Địa chỉ: Chùa Vạn Phúc, xã Sóc Sơn, Hà Nội.
🔹Bản đồ chỉ dẫn tới chùa: https://maps.app.goo.gl/ybBi1UNBtLw2RkFX6?g_st=iz
🔸Nhóm thông tin tu học: https://zalo.me/g/asirsd888