02/03/2026
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY
Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.
- Rm 5,17 -
Mùa Chay, thời gian mà chúng ta có cơ hội nhìn nhận lại thân phận tội lỗi của mình. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta không dừng lại với tội lỗi của mình để rồi dằn vặt, sầu khổ.
Nhưng nhìn thấy Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, vẫn luôn thứ tha từ trước khi ta kịp nói lời xin lỗi.
Chúa vẫn luôn thì thầm:
"Đừng sợ, dù tội lỗi của con có lớn đến đâu, Tình Yêu của ta vẫn luôn lớn hơn"
Xin chúc quý ông bà anh chị em nghe được tiếng Chúa và cùng khởi đầu hành trình trở về để đón nhận ân sủng của Ngài.
----------------------------------------------------------
Vì Chúa yêu hết, những gì là thuộc về con,
Vì Chúa tha hết, cho dù tội đỏ như son
Chúa vẫn chờ con, dang đôi tay sẵn sàng tha thứ.
Vì Chúa chẳng chấp cho dù đời con lấm lem
Vì Chúa quên hết những tội tình con yếu hèn
Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi!
_______________Bước chân tìm về - M.Tigon____