16/03/2026
Kính gửi Quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và toàn thể anh chị em !
Có những nỗi đau mà một mình không thể gánh, có những hành trình mà một mình không thể bước qua. Khi bệnh tật ập đến, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là gánh nặng đè lên những gia đình nghèo khó.
Hôm nay, HĐH Giáo Xứ Ngô Xá Tại Nhật Bản xin gửi lời kêu gọi đến những tấm lòng nhân ái – hãy cùng nhau tiếp thêm hy vọng cho một bệnh nhân đang kiệt sức vì bệnh tật và khó khăn.
👶 Cháu: Đặng Hoàng Đức
📅 Sinh ngày: 20/06/2020
📍 Quê quán: Thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Hiện cháu đang điều trị tại Khoa H8 – Khoa Ghép Tế Bào Gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội).
Ở cái tuổi mà đáng lẽ cháu được vui chơi, đến trường như bao bạn nhỏ khác, thì cháu Đức lại phải gắn bó với bệnh viện, ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.
Cháu đã trải qua một lần ghép tế bào gốc nhưng không thành công. Hiện nay các bác sĩ đang tạo điều kiện để cháu có thể ghép lần thứ hai, đây gần như là hy vọng lớn nhất để giữ lại sự sống cho cháu.
Tuy nhiên, chi phí điều trị và ghép tế bào gốc lần hai quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình.
Trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn này, HĐH kêu gọi sự hỗ trợ từ anh chị em. Dù ít hay nhiều, mỗi sự giúp đỡ đều là nguồn động viên to lớn giúp cháu có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường.
Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ các tấm lòng hảo tâm.
MỌI ĐÓNG GÓP XIN CHUYỂN VỀ TRƯỞNG NHÓM CÁC VÙNG.
Xin chân thành cảm ơn!