14/06/2024
Căn BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT!!!•
BÀI VIẾT NÀY CHA DÀNH CHO NHỮNG AI BỊ TIỂU ĐƯỜNG !!!
Thời gian gần đây cha thấy ti vi đưa tin về căn bệnh TIỂU ĐƯỜNG khá là nhiều. MỘT căn bệnh nguy hiểm 35% dân số mắc phải
Cách đây khoảng 4 năm, cha thấy sức khỏe của mình không tốt, Liên tục khát nước,Đi tiểu nhiều lần trong ngày Sụt cân bất thường đói và mệt mỏi hoa mắt, mất ngủ. cha nghĩ là do bản thân ăn uống không điều độ nên chủ quan không đi khám, cứ như vậy trong khoảng 1 năm thì bắt đầu xuất hiện tình trạng bị nhiễm trùng và nhiễm nấm, tim đập nhanh, chất lượng giấc ngủ ngày càng giảm sút, Tê bì hoặc ngứa ran ở bàn chân, bàn tay. Cho đến vài ngày sau khi thức dậy cha thấy cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, hoang mắt, chảy máu mũi, tức ngực khó thở khi người nhà phát hiện thì cha đã ngất đi và được vào viện cấp cứu,kết luận ban đầu là bị nhồi máu cơ tim, khi đã qua cơn nguy kịch thì cha phải làm các Xét nghiệm nước tiểu, điện tâm đồ, X-quang ngực, CT scan. Bác sĩ kết luận cha bị Bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, bệnh tim mạnh và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến nhồi mau cơ tim, biến chứng não, suy tim, xuất huyết võng mạc. Cha không ngờ tình trạng của mình lại nặng đến như vậy, sau khi xuất viện về nhà và sử dụng thuốc của bác sĩ kê thì cha cũng thấy đỡ nhưng sau lần đó cơ thể của cha yếu đi nhiều, khi dung hết thuốc của bác sĩ kê, các triệu chứng cũ tái lại ngày một rõ hơn, lúc đó cha sợ lắm nên cha đã đi thăm khám tại 1 bệnh viện khác thì bác sĩ có nói là Bệnh tiểu đường này rất khó điều trị dứt điểm, thuốc tây chỉ một phần nào đấy giúp làm giảm các triệu chứng, khi ngừng thuốc thì tỉ lệ bị lại rất cao. ngày qua ngày tình trạng bệnh của cha càng xấu đi trông thấy , cùng với các triệu chứng càng nhiều khiến cha hoàn toàn suy sụp. Nhưng không bỏ cuộc ở đó cha cũng đã tìm hiểu và chạy chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi, thật may sao có một vị giáo sư đã về hưu, mới chở về từ nước ngoài, cũng là con chiên của cha, khi biết được tình trạng bệnh của cha, giáo sư đã nhận điều trị cho cha, sau một tháng kiên trì, được giáo sư điều trị và bám sát chế độ sinh hoạt cha đã đỡ rất nhiều, ngủ ngon hơn và không còn mệt mỏi nữa, huyết áp ổn định, không còn hoa mắt chóng mặt nữa,đi tiểu bình thường chất lượng cuộc sống được cải thiện hẳn, sau 2 tháng điều trị các triệu chứngy khó thở, mệt mỏi, ho, đau tức ngực, phù chân tay không còn nữa.
Từ đó đến giờ cũng gần 3 năm cha không thấy tái lại, huyết áp hoàn toàn ổn định.
Hôm nay cha viết bài này mong các con đang bị bệnh TIỂU ĐƯỜNG không nên chủ quan và những ai đang bị bệnh TIỂU ĐƯỜNG mà muốn điều trị thì ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÌNH TRẠNG BỆNH cha sẽ nhờ giáo sư giúp đỡ. Cha làm việc này chỉ muốn giúp mọi người tìm đúng thầy đúng thuốc. cha xin thề với chúa cha không nhận lợi lộc gì từ việc này.
CHA NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA NHỮNG AI ĐANG BỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG THÌ ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ TÌNH TRẠNG BỆNH CHA SẼ NHỜ GIÁO SƯ GIÚP ĐỠ.
CẦU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LUÔN BÌNH AN. AMEN