27/05/2026
✨🌷✨ PHÚT-SUY NIỆM LỜI CHÚA |Thứ Năm tuần 8 Thường Niên
___________
Thánh sử Mác-cô trong Tin Mừng của ngày hôm nay nói đến một chi tiết vô cùng thú vị. Khi Đức Giê-su và các môn đệ đến một địa danh tên là Thành Giê-ri-cô (một thành phố cách thủ phủ Giê-rusalem, 15 dặm về phía Đông Bắc), Ngài đã chữa lành mà không hề đụng hay chạm mà Ngài dùng …lời nói: “anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”
Nói dí dỏm một xíu thì Chúa Giê-su phải kể đến là người tiên phong trong công nghệ AI điều khiển bằng giọng nói. Thứ mà các công nghệ hiện đại như nhà thông minh hay điện thoại thông minh thời chúng ta đang phát triển. Chúa đã đi trước chúng ta mấy ngàn năm rồi khi mà Ngài chữa lành người mù bằng giọng nói.
Điều thú vị ấy trong Tin Mừng Mác-cô để lại cho chúng ta một bài học vô cùng lớn. Đó là chúng ta đang sống trong Mùa Thường Niên, một mùa phụng vụ dài nhất trong một năm, bắt đầu với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Không ít lần trong hành trình ấy, chúng ta sẽ cảm thấy như bị mù lòa trong đời sống đạo và đức tin. Những lúc như thế, liệu chúng ta có như anh chàng Ti-mê đứng dậy để cầu xin sự cứu chữa từ Thiên Chúa? Và lời Chúa nói được cho chúng ta rằng: “lòng tin của anh đã cứu anh.”
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con đang trở lại hành trình của Mùa Thường Niên. Là những Ki-tô hữu, hành trình ấy rất cần sự gắn chặt đời mình trong tương quan với Thiên Chúa qua ánh mắt của đức tin. Nhất là trước những phong ba bão táp của cuộc sống hiện tại, xin cho chúng con- thành viên Nhóm Trẻ - trong Mùa Thường Niên này biết trở về để tìm được cách thế kết hợp với Chúa một cách phù hợp qua cầu. Amen.
(Lm An-tôn Nhân, SSS)